Bé gái 11 tuổi đau đầu, bố cho rằng là bình thường và bảo đi ngủ, nhưng nửa đêm thì con đã không qua khỏi.
Bác sĩ Trần Mộc Vinh, khoa nhi tại bệnh viện Chang Gung Memorial Hospital, kể về trường hợp bé Tiểu La, 11 tuổi. Vào khoảng 10 giờ tối, Tiểu La báo đau đầu với bố, nhưng ông nghĩ đó chỉ là cơn đau thông thường và khuyên em đi ngủ. Đến nửa đêm, ông phát hiện em vẫn sáng đèn và khi kiểm tra thì thấy Tiểu La đã ngừng thở và tim không còn đập. Ông lập tức gọi xe cấp cứu nhưng Tiểu La đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Mặc dù bố mẹ em không từ bỏ hy vọng và chuyển em đến bệnh viện Chang Gung, bác sĩ Vinh cho biết khi Tiểu La đến, em đã ngừng thở, tim ngừng đập, cơ thể lạnh và máu đã đông lại, xuất hiện dấu hiệu của sự chết.
Đây là lần đầu tiên tôi cấp cứu cho một bệnh nhân đã tử vong. Sau 30 phút vô vọng, tôi thông báo cho gia đình bệnh nhi. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đột quỵ tai biến mạch máu não, do bệnh nhi có động mạch bất thường bẩm sinh, khiến áp lực làm vỡ mạch máu não. Bác sĩ Trần Mộc Vinh cho biết tỷ lệ này là 1/11.000 ca. Mặc dù nhiều cơn đau đầu không do vỡ mạch máu, nhưng nếu đau đầu đột ngột kèm co giật, cần đến bệnh viện kiểm tra. Triệu chứng đột quỵ thường xảy ra đột ngột và ảnh hưởng đến một bên cơ thể.
Các triệu chứng nặng nhất xuất hiện trong 24 đến 72 giờ đầu, bao gồm: đau đầu đột ngột, mất thăng bằng, bất tỉnh hoặc hôn mê, hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn tối hoặc mờ, tê và yếu ở một bên cơ thể, khó khăn trong việc nói và hiểu. (Theo Ettoday)


Source: https://afamily.vn/be-gai-11-tuoi-bi-dau-dau-bo-nghi-la-binh-thuong-nen-bao-con-di-ngu-nhung-den-nua-dem-thi-con-da-tu-vong-20190625235317035.chn